Bên cạnh “mốt yêu sớm” của cộng đồng 9x, một bộ phận cư dân 8x lại đang có chiều hướng “makeno” (mặc kệ nó) với mũi tên tình ái. Nhưng có một điều đặc biệt là, trong số những người “độc thân vui vẻ” này, hầu như chẳng mấy ai chưa từng một lần "fall in love" cả. Vậy đâu là nguyên nhân tâm lý “ngại yêu” của họ?
“Chim sẻ sợ cành cây cong”…
Hay nói cụ thể hơn là những 8x đã từng trải qua một lần "break-up", “chết lên chết xuống” sau mối tình đầu, từ đó họ mang một vết thương lòng sâu sắc đến mức không dám đón nhận thêm một tình yêu nào nữa. Tâm lý của những người thuộc tuýp này là: Tình yêu đồng nghĩa với sự đau khổ, vì thế càng tránh khơi gợi lại vết thương cũ càng tốt. Cuối cùng rút ra "chân lý" là không nên “chui đầu vào rọ” để lĩnh thêm mũi tên nữa làm gì!
Thanh Hương (ĐHQGHN) tâm sự: “Đúng là tôi đã từng yêu “ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh” ngay từ năm thứ nhất ĐH. Những ngày tháng tươi đẹp được tình yêu chắp cánh lại chẳng đáng là bao so với nỗi đau chia tay. Hậu quả là cả một năm học sau đó tôi đã suy sụp đến mức thảm hại. Và cho đến tận bây giờ - 3 năm đã qua nhưng tôi vẫn chưa “dám” yêu thêm một lần nữa, bởi biết cá tính của mình là không thể thoát ra được cái hố sâu mà tôi đã đào”.
Và cô bạn này đã lần lượt từ chối hết người này đến người khác, tự thu mình khép kín, mong sao “bình yên” cho đến khi có công việc ổn định.
Vậy là để bao bọc cho trái tim mình khỏi bị “tên bắn tổn thương” những bạn trẻ năng động này quyết định chọn phương án: tu thân = không yêu = không đau = không bị ảnh hưởng đến công việc.
Bị “bóng đè” bởi Ex
Nguyên nhân này bị “mổ” như sau: nỗi ám ảnh mà Ex còn để lại là quá lớn, khiến cho người trong cuộc không thể mở lòng mình ra cho một đối tượng nào khác ở thời điểm hiện tại.
Ex có thể là người bạn trai đã từng làm bạn đau. Nhưng anh ấy luôn có những điểm mạnh khiến bạn yêu thương, và dĩ nhiên khi hai người chia tay thì anh ấy vẫn-có-những-điểm-đáng-yêu-như-thế! Đó là lý do khiến cho người trong cuộc hình thành tâm lý tìm kiếm một người “ít nhất cũng phải bằng” so với người cũ. Vậy là bỗng nhiên họ “kén chọn” một cách rất… vô tình!
Thu Trang (HVBC - TT) chia sẻ với chúng tôi một cách suy tư: “Khi quan hệ giữa chúng tôi đổ vỡ, tôi đã nghĩ rằng mình căm ghét “hắn ta” hơn tất cả con trai trên đời. Nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những người đến sau - ở một mức độ nào đó - không thể hiểu tôi như anh ấy. Tôi biết mình nên cho người khác cơ hội và thời gian, nhưng thú thật là đến giờ tôi vẫn không tránh được việc hay tự so sánh “người mới” và Ex”.
Ngược lại, Ex cũng có thể là “một người mà tôi chưa thể và không thể quên, bởi vậy tôi chẳng thể nghĩ đến ai nhiều hơn nữa, ít ra là ở thời điểm này!” (Đ.Tuấn – HN)
Tập trung cho tương lai đã!
Lý do rất “cách mạng” này được nhiều 8x gật đầu cái rụp với phương châm: Chỉ có phấn đấu học hành công việc, ổn định tương lai rồi thì tình yêu mới có cơ sở được. Yêu một lần hồi “mộng mơ” là đủ “vốn liếng” mà để dành rồi!
Trong những bạn nam mà chúng tôi phỏng vấn thì đến 85% ý kiến cho rằng: “Cơ sở vật chất là cơ sở vững vàng nhất cho một tình yêu xác định. Con trai càng có trách nhiệm cao trong việc đảm bảo điều kiện giúp tình yêu “cất cánh”. Những điều ấy không thể từ trên trời rơi xuống được, thế nên chúng tôi phải tập trung cao độ cho công việc của mình là lẽ đương nhiên rồi!”
Đại diện ý kiến phái nữ, khi được hỏi về vấn đề này Bích Diệp (Cầu Giấy - HN) cũng khẳng định: “Nữ nhi bây giờ cũng phấn đấu ghê lắm, ai mà chẳng muốn mình có địa vị trong tương lai. Con gái lại càng không muốn phụ thuộc toàn tập vào người yêu trong cuộc sống gia đình. Nỗ lực như thế nên mình thật sự cũng ngại “vướng lưới tình” trong những năm tháng quan trọng này!”
Và vậy là họ chấp nhận cuộc sống của những “người độc thân vui vẻ”, độc lập và tự do trong mọi việc bao gồm cả học tập, giải trí hay những thú vui tụ tập với hội nhóm bạn bè. Xu hướng này vốn là “thượng sách” của những người đang thành đạt, và đang “lây dần” sang một bộ phận đầu 8x vốn dĩ rất năng động hiện nay.
Vậy là với rất nhiều lý do, mà đa phần là “hợp lý và chính đáng cả”, những chàng trai cô gái này nhất quyết “nói không” với tình yêu trong… tương lai gần. Họ không thể và không muốn yêu thêm một lần nữa, trước khi đạt được những mục đích “to lớn và quan trọng hơn”. Vô tình, mặt trái của tình yêu đã bị bạn trẻ “trầm trọng hoá” đến mức quên đi những động lực tốt đẹp mà nó mang lại, quên đi trách nhiệm nuôi dưỡng yêu thương cho tâm hồn mình, và bỏ quên cả những rung động chân thành của con tim.
Theo Zing