Lí do là L bất ngờ thấy chủ nhân của nickname đang chat voice với mình “hiện hình” trước mặt. Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, giọng nói của “con ma” vẫn vang lên đều đều. Nghe tiếng la thất thanh, biết bị lộ, T (lớp 12 trường X) vội vàng “end call” sau khi hoàn thành “cú xạo” ngoạn mục...
Chân dung thủ phạm
Trong một lần lướt web, nhóm bạn của T tình cờ phát hiện phần mềm chỉnh sửa giọng nói có thể giúp nhái giọng của người khác khi dùng chat voice, gọi điện thoại online, voice mail, voice message... Một ý nghĩ đen tối vụt thoáng qua trong đầu T: “Hay là bọn mình quậy mấy đứa con gái có “bồ” bằng cách giả giọng bạn trai của tụi nó, bảo đảm có... phim cười để xem!”.
Kế hoạch phá đám được lập ra khá tỉ mỉ: Trước tiên, nhóm phân công nhau gọi điện cho “đằng ấy” của bạn gái trong lớp, vờ hỏi ba điều bốn chuyện, cốt sao xin được nick và thu âm giọng nói. Sau đó, nhảy vào chat và viện lí do “anh mới đổi nick” để giả làm “bồ” của nạn nhân. Với vẻ sành sỏi, T cho biết: “Tui sử dụng thêm chương trình tạo webcam giả để cài hình của người khác vào. Khi chat, nhìn thấy mặt, lại nghe giọng nói của người quen, bên kia chỉ còn nước tin sái cổ”.
Ảnh minh họa.
Không chọc phá những người đang “iu”, G (lớp 12 trường Y - Q. 5) lại thích bày trò hù dọa bạn bè. Bữa nọ, G giả giọng một người bạn thân của B (bạn cùng lớp) để phao tin hôm sau sẽ có tiết học vắng giáo viên. B “mừng húm” vì nghĩ sắp thoát được giờ kiểm tra miệng nên quyết định... không học bài. Cũng may, bữa đó anh chàng không bị kêu lên bảng, nhưng bị một phen hú vía khi giáo viên mở “hồ sơ thần chết”...
Trò nghịch tốn kém
“Quậy chút chơi mà mất toi cả triệu!” - T lầm bầm. Số là khi tải phần mềm giả giọng từ một trang web lạ, máy tính của T đã bị nhiễm virus khiến toàn bộ chương trình đều “đi tong”, phải tốn gần cả triệu để sửa máy.
A (bạn cùng nhóm với T) thì bị virus spam lừa một cú quá mạng: Hộp thư của bạn bất ngờ xuất hiện email thông báo trúng giải lớn từ chương trình “âm thanh vui”, yêu cầu quay số 809 để nhận thưởng. Nhưng khi liên lạc cả chục lần với số này, A đều nhận được phần trả lời tự động bằng tiếng Anh mà anh chàng chẳng hiểu muốn nói gì. Cuối tháng, nhận hóa đơn điện thoại, A chóng mặt khi biết rằng cuộc gọi tới số 809 có giá 25 USD/phút vì là đường truyền quốc tế...
Trường hợp “hóc xương” của T cũng đau không kém. Bữa đó, đang trên đường về quê đứa bạn chơi, T nhận được một cuộc điện thoại online gọi vào máy di động. Đầu dây bên kia, giọng của chị gái T hốt hoảng cho biết ba mẹ bạn vừa bị tai nạn giao thông và đang nằm trong bệnh viện cấp cứu. Lo lắng, T tức tốc quay trở về. Sau đó, anh chàng tức như bị bò đá khi phát hiện đó là trò đùa của một đứa bạn. Đúng là “gậy ông đập lưng ông”!
Ở Internet có vô vàn điều lí thú, nhưng cũng có không ít hiểm nguy. Nếu không cân nhắc chọn lựa những tiện ích hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu học và giải trí của mình, bạn có thể bị lọt bẫy bất cứ lúc nào, nhất là khi bạn cố tình khai thác mặt trái của thế giới ảo.
Theo Mực tím