Teen ngoại thành làm đại ca
Thuộc dạng “anh chị”, thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực nên anh chàng T (trường BT) luôn muốn chứng tỏ mình. Có lẽ xưng hùng xưng bá chưa đủ nên T tiếp tục bon chen lên khu vực quận 6 làm quen và bắt đầu tập tành đánh nhau, định làm đại ca nội thành.
Ban đầu thấy T chơi cũng hay nên nhóm teen hay tụ tập ở góc bùng binh P cho gia nhập nhưng sau đó T cứ thích muốn làm thủ lĩnh nên một lần nhóm gài độ cho T bị “xử” một trận tơi bời rồi đuổi cổ ra khỏi nhóm. T hâm hực ra về, từ giã giấc mơ “lên đời”...
Cũng cùng trường hợp với T là cô nàng A (trường MD) , nhà ở tận huyện BC nhưng khi vô học ở trường nội thành A vẫn bắt xe buýt đi đi về về. Không muốn làm một cô nàng nữ sinh bình thường, A tham gia... đánh nhau để chứng tỏ mình sành đời. Chẳng có băng nhóm gì ở nội thành, nhà lại xa xôi nên trận nào A cũng bị “xử” tơi bời.
Ăn chơi, đua đòi
Không dừng lại ở việc xưng hùng xưng bá, nhiều teen ngọai thành ngày nay cũng đua đòi không kém teen nội thành. Như tâm sự của cô nàng H (trường TQ) thì mặc dù mới học lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9 nhưng hơn 10 bạn trong lớp đã có điện thoại di động riêng, thậm chí là N95 đắt tiền.
Thật “choáng” khi một chuyến dong xe về ngoại thành bạn sẽ bắt gặp không ít những teen lượn lờ trên xe tay ga đắt tiền láng cóong. Một anh bạn tên B ở huyện H đã từng khiến nhiều bạn lầm là dân chơi nội thành khi đi bar bằng xe hơi riêng của gia đình, tiền bỏ ra như nước mà không tiếc.
Khi biết nhà B ở tận huyện ngoại thành xa xôi ai cũng miệng chữ O mồn chữ A bất ngờ. Không dừng lại ở đó, việc B đổ tiền vào shopping, áo quần và ăn uống ở khu trung trâm thương mại cũng khiến mọi người phải ngạc nhiên bởi đời sống của B còn cao cấp hơn nhiều teen nội thành hiện nay.
Kết
Nhiều bạn trẻ ngoại thành biết mình không có điều kiện, nhà xa xôi nên cố gắng học rất tốt. Như trường hợp của cô bạn G (trường MD), nhà ở tận huyện BC nhưng cô nàng học thật cừ, đạt luôn giải nhất học sinh giỏi Văn thành phố. Bên cạnh đó thì nhiều teen ngoại thành khác lại bon chen, học đòi khiến nhiều phụ huynh phải đau đầu.
Bác M (phụ huynh có con học lớp 10) cho biết: “Lúc ở dưới này nó có biết game giếc gì đâu, lên Sài Gòn chơi vài ba hôm với người bà con giờ về đây nó nhiễm nên suốt ngày lao ra tiệm game online. La mắng cách nào cũng không bỏ, nó còn tuyên bố chơi nhiều mới sành điệu nữa chứ!”...
Chính việc đua nhau "lên đời" để chứng tỏ mình nên nhiều teen đang phải lâm vào tình cảnh khó khăn. Như trường hợp của anh bạn D (trường P), thích mặc hàng hiệu để cạnh tranh cùng teen nội thành nhưng gia đình không khá giả nên D đổ xô hết tiền quà, tiền học phí ra Nguyễn Trãi mua áo quần. Giờ đây D đang hoang mang lo lắng vì không biết đào đâu ra tiền bù lỗ cho các chi phí mà mình đã tiêu dùng thâm hụt....
Theo Mực tím