Ánh đèn lung linh cùng sự lộng lẫy của những shop thời trang luôn hút ánh nhìn của khách hàng và cả những người qua đường. Nhưng số lượng khách ghé thăm nhiều nhất lại là các thượng đế còn ở tuổi teen. Đam mê thời trang là một đam mê đẹp và sành điệu, nên thu được nhiều tín đồ trung thành là các teen nữ.
Thời trang là No1
Chuyện con gái chị Hoa mới 5 tuổi nhưng ngày nào cũng đòi thay đến mấy bộ quần áo, kỷ lục có hôm cháu đổi mốt đến gần chục váy áo làm mẹ Hoa giặt không xuể đã trở thành câu chuyện để các bà hàng xóm thỉnh thoảng lại lôi ra buôn với nhau. Nhưng khi con gái lớn rồi mà suốt ngày chỉ váy váy, áo áo thì ôi thôi!
My Hương là một tín đồ của thời trang, mới học phổ thông nhưng tủ quần áo của Hương khiến các bà chị ngưỡng mộ, phong phú về chủng loại, đa dạng về kiểu cách và số lượng thì đủ dùng cho cả chục người. “Hương cũng phải tốn công nhiều lắm, shop to nhỏ nào cũng lượn qua hết, thấy hay hay là phải nhanh tay mua luôn. Đầu tư thời gian tiền của nhiều lắm đó”. Hương thường hãnh diện khi có ai trầm trồ về quần áo của cô nàng.
.jpg)
Thời trang là đam mê của nhiều teen nữ.
Hương không phải “lặn lội” để “săn” quần áo một mình. Cô nàng có hẳn một nhóm bạn cùng chung chí hướng, sẵn sàng bỏ cả ngày nghỉ để lùng hàng độc, bỏ cả nắm tiền để mua vội một chiếc áo vì “sợ đứa khác nó mua mất” dù chưa biết mặc vào dịp nào. Những chuyến lượn lờ mua sắm của các nàng thường kết thúc khi tất cả đã mệt nhoài và ví tiền đã lép kẹp, “mệt nhưng mua được đồ mình thích nên vẫn vui”.
Những cô nàng này cũng có tinh thần học hỏi rất cao. Ngoài đường hay đến trường, họ đều chịu khó quan sát xem ai mặc gì, nhãn hiệu nào, đẹp xấu ra sao, bình luận và rút kinh nghiệm. Khả năng nắm bắt nhạy bén, sắc sảo nhưng đáng tiếc là chỉ phát huy với quần áo chứ không “mặn mà” với bài học, thậm chí còn thờ ơ với cả các chàng. Tất cả chỉ là thứ yếu, thời trang mới là số 1 đối với những cô nàng này.
Đầu tư cho đam mê
Không chỉ đầu tư bằng thời gian của mình còn tiền của cha mẹ như My Hương, Hạnh Trang dành cả khoản tiền đi làm cho những shop thời trang. “Chẳng lẽ mỗi lần muốn mua cái chân váy lại chạy theo mẹ xin tiền. Vài trăm ngàn một cái chân váy ngắn teo, mẹ lại “ca” suốt tháng”, đầy tự ái, cô nàng quyết kiếm tiền để diện những chiếc váy nàng thích. Những nàng chân dài thì xin làm người mẫu ảnh, vừa có tiền lại vừa được mặc đẹp; còn không thì có rất nhiều cách để mang lại thu nhập. Đi làm thêm, tiền có thêm, kinh nghiệm có thêm, lại có cơ hội khoe bộ sưu tập quần áo không mặc được đến trường quả là một lựa chọn tối ưu cho các cô nàng này.
.jpg)
Shop quần áo luôn có sức hấp dẫn đặc biệt.
Điều đáng nói là tất cả tiền kiếm được đều “nướng” vào những cửa hàng quần áo sáng choang dọc các con đường lớn nhỏ. Ý nghĩa của đồng tiền đôi khi trở nên bèo bọt trước những bộ váy áo tiền triệu, những quai dép mỏng manh hàng trăm đô… Mải mê đầu tư thời gian và tiền của để chạy theo thời trang, nhiều nàng không một chút tiếc nuối khi mang về một “mảnh vải bò” dài 20 phân (soóc bò) với giá cắt cổ - số tiền thừa chi trả cho cuộc sống một gia đình nông dân trong cả tháng trời.
Phương Nga
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)