Những title báo giật mình
Ngày 17/7/2008: Côn đồ nhí "khoái" dùng mã tấu
………Theo thống kê sơ bộ từ đầu năm 2008 đến nay, riêng ở địa bàn quận Gò Vấp đã xảy ra hơn 10 vụ giết người, 13 vụ chém người ở mức độ cố ý gây thương tích, hầu hết đều xuất phát từ những nguyên nhân xã hội và mâu thuẫn tương tự các vụ nêu trên. (CAND)
Ngày 29/6/2008: Côn đồ nhí đánh hội đồng cảnh sát
Ngày 28/6, TAND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã xét xử lưu động vụ án nhóm thanh niên địa phương hành hung cảnh sát khi đang thực thi công vụ. Tòa đã tuyên phạt 10 bị cáo (tuổi từ 19 đến 23) mức án từ 4 tháng 7 ngày đến 30 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”. (TTXVN)
Ngày 23/4/2008: Giết nhầm người, 5 "côn đồ nhí" lĩnh án gần 50 năm tù
...Ngày 22.4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết nhầm người xảy ra trên đường Yersin vào cuối năm 2007. 5 bị cáo "nhí" trong vụ án này đã bị Tòa tuyên tổng cộng 49 năm 6 tháng tù." (TTXVN)
Bênh bạn gái, côn đồ "nhí" hạ sát nhầm người
Bốn trong số 5 bị cáo phạm tội giết người đứng trước vành móng ngựa chưa đủ tuổi thành niên. Cả 4 bị truy tố ở khung hình phạt lên đến tử hình nhưng đều nhận mức án nhẹ nhàng vì chưa đủ tuổi. (Dân trí)
Bắt giữ nhóm “côn đồ nhí”
Ngày 22-4, Công an quận Gò Vấp TPHCM cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng gồm: Trần Vũ Bảo Châu (SN 1990), Vũ Việt Lân (SN 1990), Đinh Chí Toàn (SN 1992), Hà Quang Tuấn (SN 1989) và Ngô Hoàng Giang (SN 1989), cùng ngụ ở quận Gò Vấp, vì có liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra vào ngày 20-4. (SGGP O)

Điểm qua một lượt những bài báo gần đây nhất cũng thấy sự xuất hiện liên tục của những đấng “yêng hùng” ít tuổi. Người đọc giật mình bởi hầu như tháng nào cũng có thể thấy ít nhất một vụ ẩu đả của những cậu trai mới lớn có thể xảy ra ở thành thị hay nông thôn. Hay thậm chí, ngày 23/4/2008, một nhóm côn đồ cũ vừa “bị bắt giữ” thì có tin về một nhóm côn đồ mới “bênh bạn gái hạ sát nhầm người”.
Sau mỗi màn “thể hiện bản lĩnh” như vậy là nước mắt của nạn nhân, sự trả giá của hung thủ và nỗi đau còn mãi của cả gia đình, xã hội.
“Yêng hùng” không đúng chỗ
Từ chuyện bấm còi xe, pha đèn, nẹt pô to khi đi trên đường, từ chuyện có kẻ dám làm bạn gái mình buồn, từ một ánh nhìn bị cho là “nhìn đểu”, từ một cái vỗ vai… tất cả những nguyên nhân ấy đều có thể châm ngòi nổ cho một vụ hành hung, giết người, thậm chí… giết nhầm người. Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân phát tích câu nói thật như đùa trong thời gian gần đây: “Ra đường sợ nhất thanh niên”.
.jpg)
Xích mích nhỏ nhặt cũng có thể gây hậu quả lớn, thói quen bạo lực ở một số thanh thiếu niên ngày nay là vấn đề nghiêm trọng. Không chỉ dừng ở vài vụ ẩu đả giải quyết ân oán cá nhân, nhiều nhóm côn đồ nhí đã tổ chức gây án, cướp của, cướp xe…
Tâm lý thích thể hiện bản lĩnh ở tuổi vị thành niên dễ đẩy các em đến những hành vi khó kiểm soát để “chứng tỏ mình”. Tiếp xúc với cuộc sống muôn màu nhiều cám dỗ, có những em đã lạc đường và phải trả giá cho những bồng bột bằng chính tuổi trẻ của mình.
Đâu là giải pháp?
Người ta nói nhiều đến trách nhiệm của gia đình trong trường hợp này. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Cần phải nói đến trách nhiệm của giáo dục, giáo dục của gia đình – nhà trường – xã hội. Tất cả đều phải nhìn thấy trách nhiệm của mình đối với sự phát triển tâm lý của thanh thiếu niên. Không thể coi các em mãi là trẻ nhỏ để giữ trong cánh cửa của nhà trường hay gia đình, hãy cùng giúp các em đủ bản lĩnh để vững vàng trước mọi mặt của cuộc sống.
.jpg)
Các trò game bạo lực cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thanh thiếu niên.
Không ai có thể nghĩ những cô cậu còn đang ngồi trên ghế nhà trường, mặc nguyên đồng phục học sinh sắm mã tấu, mua dao, cầm gậy gộc… kết bè kết đảng, sẵn sàng hỗ trợ “chiến hữu” khi cần. Không ai có thể tin phía sau những nhát dao tàn nhẫn, vô nhân là gương mặt trẻ măng, biết sợ sệt khi đứng trước vành móng ngựa. Và thật đáng sợ nếu một ngày những chuyện như vậy, những bài báo như vậy lại không còn khiến ai phải giật mình!
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)