Tin tiêu điểm
  Giới trẻ
Phong cách @
Góc Teen
Gương mặt trẻ
Chàng và nàng
Tình yêu - cuộc sống
Ý tưởng sáng tạo
Buôn chuyện
Giới tính
Bói vui


 TIÊU ĐIỂM

Sởn gai: "3D" giữa ban ngày!

Côn đồ nhí

“Tín đồ” của thời trang

Vị thành niên và ám ảnh tiền bạc

Teen: “Đầu lạ” cộp mác cá tính

Theo chân teen đi học “mếch úp"

“Bẫy” xài… giọng người khác
Ảnh minh họa
Học hè: Chuyện… “cổ tích” thời nay

Teen boy: Style từ “mái tóc”
Ảnh minh họa
Teen : “Luyện cơ mắt” mùa hè
Khen "ngoại" chê "nội"
Ngày gửi: Thứ ba, 08:51, 26/8/2008

Bên cạnh những teen luôn cảm thấy tự hào vì đất nước Việt Nam xinh đẹp của mình thì vẫn có không ít teen suốt ngày cứ than vãn Việt Nam thế này, Việt Nam thế kia...

1. Lúc nào cũng đem Việt Nam ra so sánh với nước khác

P.T (lớp 11 trường N) mới vừa đi du lịch Singapore về, kể với bạn bè: "Bên Sing sạch đẹp lắm nhé, không như ở Việt Nam mình, người dân lúc nào cũng vô ý thức, vứt rác ra đường. Khách du lịch và dân bản xứ được mua hàng với giá như nhau, còn bên mình thì hét giá trên trời đối với khách du lịch...". Bạn bè ngồi ngáp ngắn ngáp dài khi P.T so sánh hết lần này đến lần khác ở đủ mọi phương diện, một số bạn lên tiếng bảo vệ quan điểm riêng thì P.T gạt phắt: "Nước mình có gì hay chứ!"

Không quá "khích" như P.T, M.H (lớp 11 trường B) nêu quan điểm nhẹ nhàng hơn: "Việt Nam là nước chủ nhà mà không được trong top 10 của HHHV nữa. Trong kì Olympic này cũng không nhiều huân chương. Buồn thật!"

Thậm chí có một số teen quá đà, luôn lấy những mẩu truyện cười bêu xấu nước mình, và gửi tràn lan trên mạng. Không thấy ai đã làm được gì cho Tổ quốc, quê hương, mà cứ suốt ngày: "Việt Nam như này, Việt Nam thế nọ..."

2. Thích hàng ngoại

"Chiếc áo này dì mình gửi từ bên Hàn về đấy nhé!". "Xời, nhìn y như hàng chợ!". "Không dám! Nhãn mác đàng hoàng đây này! Hàng Việt Nam, tớ thèm xài à?" - Sau câu trêu đùa của bạn bè về chiếc áo mới, T.Y (lớp 12 trường M) buột miệng nói ra câu ấy khiến bạn bè sững sờ.

Dù gia đình không quá giàu nhưng K.V (lớp 10 trường D) chỉ thích xài hàng ngoại. Từ quần áo, giày dép, mũ nón...cho đến những thứ nhỏ như USB, vỏ bao điện thoại, sơn móng tay, hộp bút...V đều nhờ chú của mình (thường xuyên đi nước ngoài kinh doanh) mua giùm mình và đem về vào mỗi đợt về nước, dù những món ấy chẳng khác hàng trong nước là bao, nhưng theo V thì: "Hàng ngoại xài bền, lại không sợ bị "nhái", mẫu mã đẹp, nhìn vào là người ta biết hàng hiệu rồi. Còn hàng trong nước, thét giá trên trời nhưng sử dụng vài tuần là hư ngay!"...

3. Một số quan điểm

U.P (lớp 11 trường N): "Teen sính ngoại, mình gặp nhiều. Nhưng một số đứa suốt ngày cứ ca thán thì mình không đồng tình. Mình là người Việt, phải tự hào vì điều đó chứ có đâu mà ngồi bình luận quàng xiên, trong khi tụi nó chưa làm được điều gì để đời. Thằng bạn mình mới hôm trước nói rằng người dân hay xả rác lung tung, mất vệ sinh đường phố, vậy mà hôm sau hồn nhiên ném bịch nước mía từ trên xe buýt xuống, khó coi vô cùng"...

K.O (lớp 11 trường N): "Bạn U.P nói đúng. Mình có thêm ý kiến nữa. Teen hiện nay sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước trong vài năm nữa thôi. Nếu các bạn muốn nước Việt mình tiến xa hơn thì hãy cố gắng học thật tốt để cống hiến cho đất nước, đừng nói suông, mọi người cười cho!".

M.M (lớp 10 trường T): "Đọc mấy trường hợp trên em ức chế quá! Ai đời người Việt chê văn hoá Việt, mất mặt vô cùng. Đối với em, dù quê hương có xấu thế nào chăng nữa thì em vẫn yêu nó. Mà đằng này Việt Nam rất đẹp mà, sao teen lại không cảm thấy tự hào vì điều đó?"...

4. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta...

Mà hãy hỏi: "Ta đã làm gì cho Tổ quốc?". Nếu ai cũng như một bộ phận teen sính ngoại, lúc nào cũng "khen ngoại chê nội" thì đất nước ta vẫn mãi tồn tại những khuyết điểm mà các bạn đề cập đến, còn những ưu điểm thì chưa được phát huy. Ở đâu cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó, ngay cả nước ngoài - những nước mà các bạn xem là "thần tượng" cũng còn không ít nạn tiêu cực chưa được loại trừ, vậy tại sao các bạn không chê?

Theo Mực tím

Tags: sính ngoại, tiêu cực, ca thán, chê bai, mất mặt

 

(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
         » Teen bày trò “xấu” ngày 20-11
         » Nỗi niềm không nhan sắc
         » "Mốt" khoe giàu của giới trẻ
         » Yêu là cho password???
         » Con gái “dẹo”
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
16 năm tù vì chơi "trốn tìm không quần áo"
Bi kịch của những cô nàng nếm trái cấm trước hôn nhân
6 thắc mắc lạ về "chuyện ấy"
Thành viên websex mocxxx.com sống thác loạn ra sao?
Con trai thẳng tay hành hạ mẹ già đãng trí
Teen bày trò “xấu” ngày 20-11
Những bí mật nhỏ của Phạm Băng Băng
Một phụ nữ bị con trai sát hại
Đi chơi 20/11, 2 học sinh phóng nhanh vượt ẩu bị cán chết
Hối hận vì bỏ vợ theo... gái giàu
SỰ KIỆN
Có nên yêu bạn gái quá xấu?
Khi teen ngoại thành “sành điệu”
Khi teen thành “tay chơi” nhiếp ảnh
“Xả giận” mùa chia tay
Những con nghiện sex tuổi teen
Teen mải mê "ngựa ruồi" - quên cả học
Giới trẻ và những chuyện "xôn xao"
Lại chuyện teen lập gia đình
Teen và… "tín dụng đen"
Hấp dẫn kỷ lục "MR Kao"


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này