Với việc Justine Henin rút lui khỏi Rome Masters, và Ana Ivanovic gây thất vọng với trận thua 6-4, 5-7, 6-2 trước Tsvetana Pironkova 6-4, 5-7, 2-6 thì Sharapova đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị số 1, không chỉ tại Italia mà còn trên bảng xếp hạng tổng của WTA.
Nếu giành ngôi vô địch tại Rome Masters, cô gái Nga sẽ chính thức trở lại với ngôi vị số 1 thế giới đã mất vào tay Justine Henin năm 2007. Tuy vậy, búp bê tóc vàng lại tỏ ra khá thờ ơ với cơ hội ngàn vàng này. Cô nói với vẻ dửng dưng: "Ngôi thứ không phải là điều quan trọng đối với tôi. Mục tiêu của tôi chỉ là tiếp tục thi đấu và giành chiến thắng".
Trước khi để tuột ngôi vị số 1 vào tay Henin năm 2007, Sharapova đã từng giữ vị trí này trên bảng xếp hạng các tay vợt nữ của WTA trong khoảng thời gian tổng cộng 14 tuần. Và để đạt được điều đó, tay vợt Nga trước hết cần phải vượt qua trận đấu với Dominika Cibulkova. Tuy vậy tay vợt Slovakia cũng không để cho Sharapova dễ dàng làm được điều mình muốn khi bắt hạt giống số 1 người Nga toát mồ hôi hột trong cuộc đua kéo dài 2 tiếng 50 phút.
"Tôi biết mình đã gặp phải đối thủ không dễ dàng chút nào", Sharapova nhận xét về trận đấu, "tôi nghĩ là mình đã may mắn khi vượt qua được cô ấy". Chỉ tính riêng trong trận đấu này Sharapova đã mắc tới 58 lỗi tự đánh bóng hỏng, và 13 lỗi kép, so sánh với con số đó của Cibulkova chỉ là 37.
Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Sharapova, Ana Ivanovic lại gây thất vọng lớn khi để thua ngay từ trận ra quân trước tay vợt vô danh Tsvetana Pironkova. 59 lỗi tự đánh bóng hỏng đã phá hỏng giấc mộng vô địch của tay vợt Serbia.
"Tôi cảm thấy mệt mỏi khi ra sân và đã phải chật vật để bắt nhịp với trận đấu, để tìm được động lực thi đấu", Ivanovic thổ lộ, "tôi thực sự đã phải đánh vật với sự căng thẳng của mình trong ngày hôm nay, điều này đã khiến tôi mắc khá nhiều sai lầm".
Ivanovic đã phải bỏ lỡ 2 tuần chuẩn bị cho Roland Garros do chấn thương. Cô gái Serbia chỉ mới trở lại tại German Open tuần trước và để thua trước Elena Dementieva trong trận bán kết. Ngoại trừ Ana Ivanovic, các tay vợt hạt giống top trên không gặp phải bất kỳ cú sốc nào.

Ana Ivanovic gây thất vọng lớn
Tất cả những ứng cử viên cho chức vô địch như chị em nhà Williams, Svetlana Kuznetsova, Jelena Jankovic đều đã có tên tại vòng sau. Tại giải Master Series của các tay vợt nam đang diễn ra ở Hamburg, James Blake là hạt giống đầu tiên phải nói lơi chia tay vớt giải sau thất bại 6-4, 3-6, 3-6 trước Janko Tipsarevic.
Mặc dù là người nắm giữ lợi thế khi giành phần thắng ở séc đầu tiên, nhưng tay vợt Mỹ lại đột nhiên lạc nhịp vói trận đấu khi ở séc thứ 2 Janko Tipsarevic bắt đầu chơi ổn định và quyết liệt hơn. Trong khi đó, 3 tay vợt hạt giống hàng đầu Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic đều đã có chiến thắng đầu tay tại Hamburg Masters.
Cả Federer và Djokovic đều dễ dàng vượt qua các đối thủ với tỷ số cách biệt. Tay vợt Thụy Sĩ hạ Jarkko Nieminen 6-1, 6-3 trong khi Djokovic cũng nhấn chìm hy vọng của Juan Ignacio Chela 6-3, 6-1.
Trái ngược lại với 2 kỳ phùng địch thủ, Nadal mất nhiều công sức hơn để giành vé vào vòng 3. Tay vợt Tây Ban Nha đã phải cần đến loạt tie break để giải quyết trận đấu với Potito Starace 6-4, 7-6 (8-6). "Tôi đã không có nhiều thời gian chuẩn bị cho Hamburg Masters, nên tôi hài lòng với kết quả này. Tôi đã đi đúng hướng tại đây", Nadal tự tin nói.
Ở thời điểm này, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến vị trí số 2 của Nadal lung lay mạnh mẽ. Với thắng lợi tại Rome Masters, hơi thở của Djokovic đang bỏng rát gáy tay vợt Tây Ban Nha.
Theo VNN