Wimbledon 2008 đã kết thúc với sự thăng hoa của 2 cái tên, một cũ một mới. Nếu như Venus Williams lần thứ 5 ghi danh tại phòng truyền thống của Wimbledon thì chàng trai trẻ người Tây Ban Nha, Rafael Nadal lần đầu tiên kéo dài phạm vi thống trị của mình từ nước Pháp, qua eo biển Manche và vươn tới miền Tây Nam nước Anh.
Còn nhớ chính tại nơi này 1 năm trước đây, những giọt nước mắt mặn đắng đã rơi trên khuôn mặt của chàng trai đến từ vùng biển Địa Trung Hải sau thất bại trước đại kình địch Roger Federer trong trận chung kết. Chàng trai 21 tuổi đã tự hứa với mình và người chú Toni Nadal rằng, anh sẽ không tiếp tục ở vị trí số 2 này nữa. “Tôi đã bảo với cháu tôi rằng cuộc đời không thể thay đổi chỉ bởi vì nó đã không thể giành chiến thắng trong một trận đấu”, Ông Toni Nadal kể lại.

Và đúng như vậy, 1 năm sau, vẫn là Roger Federer đối mặt với Nadal trên sân Trung tâm của Wimbledon, nhưng trật tự mới đã được xác lập. Trận đấu kết thúc, Nadal tiến đến bắt tay với Federer, cũng là trong nước mắt, chỉ khác là tay vợt Tây Ban Nha đang ngẩng cao đầu trong tư thế của người chiến thắng.
Trận đấu giữa Nadal và Federer là trận chung kết kéo dài nhất trong lịch sử các giải đấu diễn ra tại Anh Quốc kể từ năm 1877. "Hoàn hảo" là từ duy nhất người ta có thể sử dụng để miêu tả trận cầu này.
“Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này”, Nadal nghẹn ngào trong lễ trao giải: “Thật hạnh phúc khi có được chức vô địch tại đây, giải đấu yêu thích của tôi. Được thi đấu tại sân Trung tâm này là niềm mơ ước của mỗi người”.
Với Nadal, đó là trận cầu giàu cảm xúc nhất trong sự nghiệp, và có lẽ cũng là trận đấu hay nhất. Còn với Federer, trận chung kết Wimbledon có lẽ là thất bại khó khăn nhất từ trước tới giờ.
Chuỗi 65 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cỏ, 40 trận thắng liên tiếp tại Wimbledon của Federer cũng chấm dứt. Ước mơ phá vỡ kỷ lục 5 lần vô địch Wimbledon của Bjorn Borg cũng như của chính mình hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tới giờ, chưa bao giờ Federer lâm vào tình cảnh khó khăn đến thế, chưa bao giờ đế chế Federer lung lay mạnh mẽ đến thế.
Không chỉ ở Wimbledon, mà từ đầu năm tới giờ, làn sóng trẻ đang dâng lên mạnh mẽ ở các giải Grand Slam. Ở Australian Open, Novak Djokovic và Jo-Wilfried Tsonga khiến thế giới phải ngỡ ngàng với cuộc lật đổ 2 hạt giống hàng đầu. Roland Garros cũng tiếp tục là sự thống trị của người trẻ, Rafael Nadal. Tiếp đó là đến Wimbledon, Rafael Nadal, người chiến thắng chỉ vừa tròn 22 tuổi hôm 3/6 vừa rồi.
Ở nội dung đơn nữ, đã không có cuộc lật đổ của những nhân tố mới nào diễn ra, cái cũ hoàn toàn áp đảo nhân tố mới, hay nói đúng hơn, sức trẻ đã không thể cất lên tiếng nói. 2 cái tên lọt vào trận chung kết, Venus và Serena Williams hoàn toàn không còn xa lạ với người hâm mộ trái bóng nỉ.
Cả 2 chị em nhà Williams đều đã từng ở ngôi vị cao nhất của làng quần vợt thế giới, đã từng là thế lực lớn tại bất kỳ giải Grand Slam nào. Nhưng rồi liên tiếp chấn thương đã khiến cho con tàu Mỹ đi chệch quỹ đạo vốn có của nó. Hơn bao giờ hết, 2 cô gái nhà Williams đang khao khát tìm lại cho mình những ngày vinh quang đã mất.
Điều đáng nhắc tới nữa ở nội dung đơn nữ là việc 3 hạt giống cao nhất Ana Ivanovic, Maria Sharapova và Jelena Jankovic phải sớm nói lời giã biệt với miền Tây Nam nước Anh. Lần đầu tiên trong 40 năm trở lại đây vòng tứ kết của Wimbledon sạch bóng 4 hạt giống hàng đầu thế giới. Maria Sharapova để thua bẽ bàng ngay từ vòng 2 trước đồng hương Alla Kudryavtseva, tân số 1 thế giới Ana Ivanovic tiếp bước Masha sau thất bại trước tay vợt Trung Quốc Jie Zheng và rồi đến lượt Jelena Jankovic từ biệt sau thất bại trước tay vợt Thái Lan Tamarine Tanasugarn.
Không khá khẩm hơn thành tích của 2 cô bạn đồng hương Jankovic và Ivanovic là bao, thành viên còn lại trong nhóm “bộ tam” của Serbia, Novak Djokovic tạm biệt Wimbledon ngay từ vòng 2 trước cựu hoàng Marat Safin.
Có lẽ tay vợt Nga là yếu tố “cũ” duy nhất le lói tại nội dung đơn nam Wimbledon năm nay. Bởi lẽ sau liên tiếp 3 năm trồi sụt trên bảng xếp hạng, Safin cũng có ngày lại được “mở mày mở mặt” khi lọt vào danh sách 4 tay vợt cuối cùng.
Wimbledon 2008 đã chính thức khép lại, và đã có những thay đổi nhất định trong bảng xếp hạng các tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Federer dù vẫn tiếp tục ở ngôi vị số 1 thế giới tuần thứ 232 liên tiếp nhưng hơi thở của Nadal phía sau tay vợt Thuỵ Sĩ đang bỏng rát hơn bao giờ hết vì khoảng cách bây giờ chỉ là 545 điểm.
Còn với 2 chị em nhà Williams, đặc biệt là cô em Serena, họ đã có bước tiến đáng kể trên con đường tìm lại vinh quang đã mất. Chỉ cần san lấp khoảng cách 702 điểm với Ana Ivanovic, nhà Williams sẽ lại một lần nữa đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới.
Theo VNN
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com