Trận chung kết toàn Nga ở nội dung đơn nữ giải quần vợt Pháp Mở rộng đã kết thúc với kịch bản không như dự đoán: hạt giống số 1 Dinara Safina dễ dàng gục ngã trước Svetlana Kuznetsova.
Cụ thể, Kuznetsova đã vượt qua cô em gái của Marat Safin với tỷ số 6-4, 6-2 trong thời gian 75 phút thi đấu. Với thắng lợi này, quãng thời gian 2 năm tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp của Kuznetsova đã chấm dứt.
 |
|
Safina có một ngày thi đấu dưới sức (Ảnh: RolandGarros).
|
Còn về phần Safina, thực ra cô đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng cho đến trước khi trận đấu đêm qua diễn ra. Nếu Kuznetsova có trận thắng thứ 15 trong tổng số 17 trận trên mặt sân đất nện từ đầu năm 2009 thì thành tích của Safina còn ấn tượng hơn nữa: 20 trận thắng và chỉ 1 trận thua duy nhất. Dù vậy, thất bại này đã kéo dài cơn khát danh hiệu Grand Slam đầu tiên của Safina, bởi cô cũng đã lọt vào trận chung kết này năm ngoái (thua Ana Ivanovic) và trận chung kết Úc Mở rộng đầu năm nay (thua Serena Williams).
Cũng từ đầu năm đến nay, hai tay vợt này có duyên nợ kỳ lạ. Lần thua duy nhất nói trên của Safina là trong trận chung kết giải Stuttgart, trước... chính Kuznetsova. Tuy nhiên, chỉ sau đó 6 ngày cô em nhà Safin đã thực hiện được cuộc "phục thù", đánh bại người đồng hương đến từ thành phố St. Petersburg ở trận chung kết giải Rome.
Trước đó, cả hai từng là bại tướng ở trận chung kết tại thủ đô nước Ý, khi Kuznetsova thua Justine Henin năm 2006 còn Safina thua Ana Ivanovic năm năm 2008. Thế rồi số phận lại đưa họ gặp nhau trong trận chung kết này.
Trở lại với diễn biến chính trận chung kết, cả hai tay vợt đều lần lượt giành điểm break sau hai ván đầu tiên. Nhưng rồi, Safina là người thiếu tự tin hơn và mất thêm một điểm break nữa, đây cũng có thể coi như cột mốc thay đổi cục diện trận đấu.
 |
| Huyền thoại Stefi Graff (thứ hai từ phải sang) trao cúp vô địch cho Kuznetsova (ngoài cùng bên trái). (Ảnh: RolandGarros). |
Tại ván thứ 8 khi tỷ số đang là 4-3, Safina giành quyền giao bóng nhưng mắc lỗi giao bóng kép lần thứ tư kể từ đầu trận, để Kuznetsova vượt lên dẫn 40-0. Hạt giống số 1 sau đó đã rút ngắn tỷ số xuống còn 30-40, nhưng cô lại đã trở thành nạn nhân của cú nảy bóng oan nghiệt, trái bóng bay thấp và bắn xuống dưới vợt của cô. Ở các game tiếp theo, mặc dù các tay vợt không mất điểm break nào nữa nhưng như thế cũng là quá đủ để Kuznetsova kết thúc set đầu với tỷ số 6-4.
Trong set thứ hai, Kuznetsova đã bình tĩnh thực hiện các cú giao bóng rất tốt trong khi Safina liên tục tự đánh bóng hỏng. Hơn nữa, uy lực các cú giao bóng của Safina giảm rõ rệt có lẽ là do mất quá nhiều sức ở trận bán kết với Arazemka. Chính điều này đã tạo cho Kuznetsova nhiều cơ hội hơn đánh trả hiểm hóc, buộc Safina phải di chuyển theo ý muốn của mình.
Kết quả là, Safina còn thua chóng vánh hơn với tỷ số 2-6. Thậm chí, ở game thứ 8 Safina được giao bóng, khi tỷ số là 15-40, cô đã không vượt qua được sức ép tâm lý, 2 lần đánh bóng chạm lưới và tự "kết liễu" trận đấu thay vì đợi Kuznetsova "phản đòn"...
Thảo Phương - VTC